Thơ Cười MÉO XẸO
++++++++
CON SỐ 11 QUYỆN CUỘC ĐỜI
Dồn vô lính nhằm ngay đại đội 11
Tóc ngoài đời để dài cả 11 phân
Ủi trọc lóc nhìn gương muốn khóc
11 phân xưa còn chỉ 1 phần
Ắc ê cây súng garant chưa dám cho mang đạn
Các quan trên sợ thái mái cướp cò
Khi di chuyển không cho đi mà phải chạy
Ba lô sau lưng vũ khí cầm tay ngay cả khi bò
Chưa bắn phát nào bị mìn phía bên kia gài cầu Bến Nọc
Đại đội bị loại ngay khỏi vòng chiến đúng 11 người
Ăn cơm nhà binh chưa đầy nửa tháng
Thôi đành giao tấm thân cho số mạng trời
Ba năm làm lính gọi là làm bổn phận
Trả đúng ba năm tù ngày tàn cuộc binh đao
Thời đại mới cháu con ta bỗng nhiên thành đối tượng 11
Thôi thì gạt nước mắt rời nơi cắt rốn chôn nhao
Những tưởng quê mình mù câm làm thứ dân hạng bét
Nhẫn nhục cắn răng nhận những đòn thù
Đúng 11 năm trần ai xơ xác
Có nơi nào người với người như thế ru !?
Dắt đứa con vừa hơn 11 tuổi
Có biết gì mà phải lưu vong
Sau 11 tháng tạm nhờ hai nước bạn
Làm hạt nước xa nguồn luôn vẫn nhớ về sông !
Hơn ba thập kỷ trôi qua nghiệm đời và lẽ sống
Những phù du có đó rồi tan
Quyền lực vô song đâu ai ngờ có ngày vướng xích
"Vân Tán Tuyết Tan" Bạo Phát Ắt Bạo Tàn !
NhàQuê Aug 05, 2018
(K25/SVSQTĐ)
++++++++
CON SỐ 11 QUYỆN CUỘC ĐỜI
Dồn vô lính nhằm ngay đại đội 11
Tóc ngoài đời để dài cả 11 phân
Ủi trọc lóc nhìn gương muốn khóc
11 phân xưa còn chỉ 1 phần
Ắc ê cây súng garant chưa dám cho mang đạn
Các quan trên sợ thái mái cướp cò
Khi di chuyển không cho đi mà phải chạy
Ba lô sau lưng vũ khí cầm tay ngay cả khi bò
Chưa bắn phát nào bị mìn phía bên kia gài cầu Bến Nọc
Đại đội bị loại ngay khỏi vòng chiến đúng 11 người
Ăn cơm nhà binh chưa đầy nửa tháng
Thôi đành giao tấm thân cho số mạng trời
Ba năm làm lính gọi là làm bổn phận
Trả đúng ba năm tù ngày tàn cuộc binh đao
Thời đại mới cháu con ta bỗng nhiên thành đối tượng 11
Thôi thì gạt nước mắt rời nơi cắt rốn chôn nhao
Những tưởng quê mình mù câm làm thứ dân hạng bét
Nhẫn nhục cắn răng nhận những đòn thù
Đúng 11 năm trần ai xơ xác
Có nơi nào người với người như thế ru !?
Dắt đứa con vừa hơn 11 tuổi
Có biết gì mà phải lưu vong
Sau 11 tháng tạm nhờ hai nước bạn
Làm hạt nước xa nguồn luôn vẫn nhớ về sông !
Hơn ba thập kỷ trôi qua nghiệm đời và lẽ sống
Những phù du có đó rồi tan
Quyền lực vô song đâu ai ngờ có ngày vướng xích
"Vân Tán Tuyết Tan" Bạo Phát Ắt Bạo Tàn !
NhàQuê Aug 05, 2018
(K25/SVSQTĐ)
