CUỐI NĂM KHÓC BÊN MỘ CHA

Hăm lăm tháng chạp cứ hàng năm
Con lại về quê lặng lẽ thăm
Ba vẫy tay xa đời tạm bợ
Con còn lận đận kiếp con tằm
Thương Ba vinh nhục thăng trầm đủ
Con một đời hư lắm nhục nhằn
Năm năm gần Tết về thăm mộ
Nước mắt con mờ với khói nhang

Nguyễn Tấn Bi

ĐXH016- Dặn Dò

Bao năm, rồi nối tiếp bao năm
Cố xứ đã lâu chẳng trở thăm
Đâu phải thiết tha điều tạm bợ
Đâu vì ràng buộc chuyện dâu tằm
Đã không tham tiếc nay đầy đủ
Đã chẳng hổ ngươi xưa nhọc nhằn
Một ước hương trầm quỳ Tổ Mộ
Riêng thân tro nhúm khỏi đèn nhang

NhàQuê