ĐXH098- Cám Ơn Chúc Sinh Nhựt
Người đăng: NhàQuê — Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016
NGŨ THẬP NIÊN TIỀN NHỊ THẬP TAM
.
(Trong giai thoại Nguyễn Công Trứ)
.
Năm mươi năm trước mới hăm ba
Bảy mấy thong dong chậm thấy già
Vẫn khoẻ hà rầm truy lướt mạng
Hơi xề thỉnh thoảng nhậu bung ga
Ân ban được vậy đòi gì nữa
Lộc hưởng chừng như bộ dễ à
Bạn cũ trò xưa còn tưởng nghĩ
Lời lành gởi chúc ... Cám ơn nha
.
NhàQuê Aug 15, 2016
GIÀ vẫn TRẺ
Viễn xứ ra đi thoắt bảy ba
Tuổi cao tâm tính vẫn chưa già
Ngắm nhìn cảnh giới lòng vui mở
Di chuyển khắp cùng muốn nhấn ga
Thế sự luận bình luôn nhạy bén
Thơ văn xướng hoạ dễ thôi à
Bóng hồng lai vãng thời trai trẻ
Ngẫu hứng đề thơ, giỡn đó nha !
Phan Hồng Thúy Aug 15, 2016
Nhãn: Thơ Đường- Xướng Họa
